Tức giận chồng vì không đưa em họ đi chơi, nhưng sự thật sau đó lại làm tôi càng yêu anh hơn.
Vợ chồng tôi có một căn hộ nhỏ ở Hà Nội và chưa có con cái, nên một người họ hàng nhờ chúng tôi cho cô con gái họ ở nhờ vài ngày. Cô bé vừa thi tốt nghiệp và được bố mẹ cho ra Hà Nội chơi. Dù nghĩ rằng việc ở cùng sẽ dễ dàng vì cùng thế hệ, nhưng khi gặp lần đầu, tôi nhận ra cô bé rất dạn dĩ, ăn mặc hở hang và có cách nói chuyện ngang tàng, hoàn toàn khác với miêu tả hiền lành của bố mẹ. Cô bé còn đòi hỏi nhiều từ vợ chồng tôi, làm tôi cảm thấy bực bội vì quyết định của mình.
Ban ngày, nó nói có bạn đến đón đi chơi nhưng tôi không yên tâm, khiến nó cáu gắt. Tối, khi vợ chồng tôi về, nó đứng chờ để đòi đi ăn, làm tôi bực bội vì đã làm cả ngày mệt mỏi. Không gian riêng tư của vợ chồng cũng bị phá vỡ. Sau ba ngày, tôi đã mệt nên nhờ chồng đưa nó đi. Tối hôm đó, khi chồng về với vẻ mặt khó chịu, còn nó thì cười mờ nhạt. Tôi tức giận vì chồng không giúp đưa em họ đi chơi, nhưng anh chỉ vào phòng và đóng cửa mạnh.
Tôi hỏi con bé và nó trả lời mơ hồ rằng không rõ lý do tại sao anh vui vẻ lúc chơi nhưng lại khó chịu khi về gần nhà. Tôi cảm thấy nghi ngờ và vào phòng hỏi anh. Anh tức giận nói không đưa con bé đi chơi nữa và từ chối giải thích. Tôi cáu gắt vì không hiểu chuyện gì. Anh chỉ nói đừng tin con bé quá, nó không đơn giản. Tôi lo lắng nhưng cố gạt đi. Hôm sau, tôi về muộn để không phải gặp con bé, nhưng anh liên tục nhắn tin giục tôi về.
Khi về nhà, tôi thấy cảnh tượng không thể quên: em họ đang ôm chồng tôi từ phía sau. Tôi hét lên hỏi hai người đang làm gì. Chồng tôi hốt hoảng đến giải thích rằng anh không làm gì, chỉ cố lảng tránh nhưng em họ lại chủ động. Anh không muốn nói với tôi vì sợ mất tình nghĩa. Tôi nhận ra mình đã vô tâm với chồng. Tức giận, tôi định gọi điện cho bố mẹ em họ, nhưng nó van xin hối lỗi. Dù không gọi, tôi vẫn quyết định đưa nó ra ngoài thuê khách sạn tối đó.



Source: https://afamily.vn/gian-chong-vi-tu-choi-dua-em-ho-di-choi-nhung-su-that-sau-do-khien-toi-thuong-anh-hon-2018071920141639.chn